Đó là hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội về một đám cưới ở Sơn Đông, Trung Quốc diễn ra hôm 21/12 vừa qua, thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Theo hình ảnh, người phụ nữ này đã có một đời chồng, có 2 con nhỏ (cậu anh khoảng 6 tuổi và cậu em khoảng 3 tuổi). Hôm đó là ngày co tái hôn, lên xe hoa về nhà chồng.

Trong ngày vui của mẹ, 2 đứa trẻ đều được cài lên ngực bông hoa màu đỏ. Khi mẹ bước lên xe hoa, cậu con trai lớn đứng bên hông xe nhìn mẹ, nước mắt lăn dài, hai má đỏ ửng. Từng giọt nước mắt cứ thế chảy dài, cậu bé cứ đứng nhìn mẹ không chớp mắt. Như thể cậu sợ, chỉ cần chớp mắt mẹ sẽ biến mất, không bao giờ được gặp lại nữa.

Bên cạnh, cậu em  cứ thế tiến đến gần chỗ mẹ. Cậu bé còn chạy về phía chiếc xe hoa, dùng tay kéo thật mạnh cửa xe và gào thét kêu mẹ xuống. Bà ngoại của cháu bé phải chạy đến, ôm lấy đứa trẻ rồi bế ra xa chiếc xe hoa. Tuy nhiên, cậu bé vẫn không ngừng khóc.

Cảnh tượng khiến những người chứng kiến không khỏi xúc động. Thế nhưng thái độ của người mẹ khiến mọi người khó hiểu. Cô ấy không những không dỗ dành con mà gương mặt còn không biểu lộ cảm xúc.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, cô dâu có lẽ cũng đang kìm nén những dao động tình cảm. Cô sợ rằng nếu ôm đứa nhỏ thì không thể hạ quyết tâm tái hôn. Vì vậy, sự lạnh lùng của cô với con có lẽ cũng là bất đắc dĩ. 

Mặc dù hình ảnh này chưa không rõ thực hư thế nào nhưng đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.